Người chồng nổi cơn thịnh nộ, dùng xà beng tấn công vợ 30 lần sau khi bị chê, rồi giả vờ vô tội khiến dư luận phẫn nộ.
Một người đàn ông 51 tuổi, David Pomphret, đã đánh chết vợ mình, Ann Marie, 49 tuổi, bằng một chiếc xà beng kim loại sau khi mua sắm ở Asda. Ông Pomphret đã đánh vợ khoảng 30 lần vào đầu, khiến bà tử vong tại chỗ. Khi bị cảnh sát bắt, ông liên tục phủ nhận tội lỗi. Tại Tòa án Liverpool Crown, ông đã bị kết án tội cố tình giết người, nhưng tỏ ra bất ngờ khi biết vợ đã qua đời. Ông cho biết vợ đã gọi điện nói rằng bà đang ở trong chuồng ngựa. Các chuyên gia cho rằng ông Pomphret đã mất kiểm soát và chỉ nên bị kết tội ngộ sát, do ông đã bị vợ chế nhạo.
Bà Ann Marie đã được chẩn đoán mắc một số vấn đề về sức khỏe tâm thần và chứng tự kỷ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà bị thương nặng với một lỗ hổng lớn ở bên phải đầu. Một bồi thẩm đoàn gồm 7 phụ nữ và 5 nam giới đã nhất trí kết tội Pomphret về tội giết người sau phiên tòa kéo dài 2 tuần, với thời gian cân nhắc là 10 giờ 42 phút. Pomphret không có phản ứng gì sau khi nghe bản án. Trong quá trình điều tra, ông khai với cảnh sát rằng không biết gì về cái chết của vợ, nhưng sau 15 cuộc phỏng vấn, ông đã thừa nhận hành vi ngộ sát. Thanh tra Adam Waller cho biết vụ án này gây sốc và là một trong những cuộc điều tra lớn nhất gần đây của cảnh sát Cheshire, với những vết thương của Ann Marie quá khủng khiếp.
Tất cả những người tham gia cuộc điều tra đều quyết tâm tìm ra kẻ giết bà và đưa hắn ra công lý. Sự nỗ lực của các cán bộ đã được đền đáp khi bằng chứng thu thập được buộc Pomphret phải nhận tội sau 15 cuộc phỏng vấn kéo dài 5 tháng. Hành động của ông ta đã hủy hoại một gia đình, và giờ ông sẽ phải chịu trách nhiệm đằng sau song sắt.



Source: https://afamily.vn/bi-che-den-muc-tu-ai-nguoi-dan-ong-cam-xa-beng-dap-vao-dau-vo-lien-tuc-30-nhat-roi-gia-vo-meo-khoc-chuot-gay-phan-no-20191012130933786.chn